Nản lòng trước những lời đe dọa của vợ
Trên mạng xã hội, anh Dũng Hoàng Mai, Hà Nội, chia sẻ một status nửa đùa nửa thật về cuộc sống hôn nhân: “Mình đã rất ngoan, đi làm về đúng giờ, không tụ tập nhậu nhẹt. Cuối tháng lương đưa hết cho vợ, việc nhà thì chia sẻ bình đẳng, nhưng suốt ngày bị vợ đe dọa đuổi ra đường”. Anh Dũng đã lập gia đình được 6 năm và phải sống cùng bố mẹ vợ theo thỏa thuận trước khi cưới. Anh cho rằng sống ở nhà vợ giúp hạn chế va chạm, nhưng thực tế không như mong muốn. Vợ anh là "nàng công chúa" được chiều chuộng, nên vẫn giữ thói quen nhõng nhẽo.
Chị tận dụng sự hỗ trợ từ gia đình để chèn ép anh Dũng. Khoảng hai tháng sau cưới, anh bị vợ đứng chống nạnh, ra lệnh rửa bát trước mặt bố mẹ vợ. Anh cảm thấy tức giận nhưng bỏ qua khi bố mẹ vợ nhắc nhở. Dù anh cố gắng giúp đỡ để tránh mâu thuẫn, vợ anh càng ngày càng có thái độ thái quá và thường xuyên quát nạt. Khi anh phản ứng, vợ anh thẳng thừng đuổi anh ra khỏi nhà. Anh Dũng nhiều lần cảm thấy bế tắc, vừa không thể phản kháng vừa không thể giữ giận trong lòng, đành phải ra ngoài để bình tĩnh lại.
Cô vợ của anh Dũng thường xuyên đuổi chồng ra khỏi nhà, mặc dù bố mẹ cô đã nhiều lần can thiệp. Sau khi anh Dũng dọn ra ngoài, cô lại đến xin lỗi và hứa sẽ thay đổi, nhưng rồi mọi chuyện lại tái diễn. Anh cảm thấy việc ra ở riêng có thể là giải pháp. Tương tự, chị Hoài, vợ anh Quân, cũng hay dọa ly hôn mỗi khi cãi nhau, mặc dù anh nhận thấy lỗi lầm thường thuộc về mình.
Anh Quân cho rằng các cuộc tranh cãi giữa vợ chồng đều xuất phát từ việc anh nhắc nhở vợ về tính đểnh đoảng của cô. Vợ anh thường quên việc đón con sau khi mải trò chuyện, và mỗi khi anh nhắc nhở, cô đều khóc lóc, đòi về nhà ngoại. Cô thường dọa ly hôn mỗi khi có mâu thuẫn, gần đây nhất là khi tranh cãi về trường học cho con. Anh Quân đã tức giận và để vợ ôm con về ngoại mà không can thiệp.
Dù nhớ con, anh cũng chấp nhận. Vợ anh thường dọa: "Kí đơn đi, tôi sẽ về nhà mẹ", khiến anh mệt mỏi. Một tháng không quan tâm đến hai mẹ con, chị lén nhờ cháu về nhà. Sau lần đó, vợ anh sợ không dám bỏ đi nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn dọa: "Tôi sẽ sống cách ly với anh", nhưng anh đã quen với trò này và không quan tâm. Cuối cùng, chị lại phải làm hòa với chồng.
Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/chan-nan-vi-cai-su-doa-cua-vo-2014050311211317.chn